Kết quả tìm kiếm cho "vết xe đổ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1282
Mùa nước nổi năm 2025 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều vùng chuyên canh cây ăn trái tại đồng bằng sông Cửu Long. Nước lũ rút chậm, bùn non bồi lắng, rễ cây bị thiếu ôxy trong thời gian dài khiến hàng loạt vườn cây rơi vào tình trạng suy kiệt. Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc phục hồi vườn cây sau ngập cần được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, tránh tâm lý nóng vội dễ gây chết cây hàng loạt.
Sau gần 40 ngày đóng đèo để xử lý sạt lở, đèo D'ran đã lưu thông trở lại trong hôm nay, dành cho xe dưới 5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ.
Trong tuần, từ ngày 1 - 6/12, trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và nhận được sự quan tâm của dư luận.
Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.
Mưa lớn kéo dài làm đất đá, cây rừng trên các đèo D'Ran, Mimosa, Prenn đổ ập xuống đường khiến giao thông ra vào Đà Lạt bị ảnh hưởng.
Camera an ninh xã Giồng Riềng không chỉ là thiết bị giám sát mà trở thành “mắt thần” của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhờ đó những vụ gây rối trật tự được ngăn chặn kịp thời, trộm cắp nhanh chóng bị phát hiện, các tuyến đường xóm, ấp bình yên hơn mỗi đêm…
Khi văn hóa giao thông chưa trở thành một nội dung giáo dục nghiêm túc - được dạy từ gốc, từ nếp nghĩ và thói quen - thì kỹ năng lái xe dù tốt đến đâu cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài.
Cạch, cạch, xè, xè… là những thanh âm phát ra từ chiếc búa máy đập vào phôi sắt, thép và tiếng máy mài của lò rèn do ông Đỗ Văn Hận, ngụ ấp Minh Kiên, xã U Minh Thượng làm chủ. Ở một góc nhỏ miệt thứ vẫn có những “nghệ nhân” miệt mài với cái nghề không còn thịnh như xưa.
Quốc lộ 80 đoạn qua phường Vĩnh Thông được sửa chữa hoàn thành gần 1 năm nay nhưng đã bắt đầu hỏng. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, bong tróc mặt đường, khiến việc đi lại gặp khó khăn.
Ngày 25/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin, bắt đầu từ 13 giờ cùng ngày, các phương tiện giao thông (trừ ô-tô tải) được phép lưu thông trở lại trên tuyến đèo Prenn, cửa ngõ quan trọng vào ra trung tâm Đà Lạt.
Chiều 21/11, Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, do mưa lũ nhiều đoạn của đường sắt Bắc - Nam ngập sâu từ Khánh Hòa đến Gia Lai, Đường sắt Việt Nam phải ngừng chạy một số đoàn tàu khách và rút ngắn hành trình các mác tàu SE1/SE2, SE3/SE4.
Đến Bhutan mà chưa lên Tiger’s Nest thì coi như chưa thực sự chạm vào linh hồn của xứ sở này. Tu viện dựng quanh một hang đá, nơi Guru Rinpoche (Padmasambhava) - người được tôn kính là bậc mang Phật giáo Kim Cương thừa đến Bhutan - từng thiền định.